Những cơn mưa mùa thu

Những cơn mưa mùa thu

Có đi về phía biển

Chông chênh dáng gầy mẹ mỏi mòn ngóng đợi

Đứa con gái xa nơi Tây Bắc cuối trời

Chìa tay mình con hứng giọt mưa rơi

Thương ký ức phủ vàng chiều lá rụng

Hốt hoảng rụt tay

tiếng chuông chùa vang vọng

Mưa ngấu vào lòng của kẻ tha hương

Nước mắt tràn mi khi thấp thoáng chiếc giường

Khô phía con nằm phía mẹ ngồi đẫm ướt

Con đã đi qua bao nẻo đường xuôi ngược

Vẫn nghẹn trong lòng hai tiếng “mẹ ơi”

Những cơn mưa mùa thu

Sao không đưa con trở về bên mẹ

Với lũy tre làng

Có sợi tơ hồng mắc kẹt khóm tầm xuân

Những cơn mưa mùa thu

Cứ trắng trời Tây Bắc…

Phạm Đào


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.