Mẹ ngồi sàng gạo

Mẹ ngồi sàng gạo ngoài sân

Một nghìn hạt nõn hạt ngần cùng quay

Trời tròn xoay ở trên tay

Cơn mưa rào trắng đang bay dưới sàng

Bao nhiêu hạt bạc hạt vàng

Đói nghèo thì nổi giàu sang thì chìm

Chú mèo say nắng lim dim

Thấy đàn chim sẻ vừa tìm thóc rơi

Mồ hôi đổ xuống đồng người

Tóc thơm như lúa tháng mười trổ bông

Mới sàng má mẹ nở hồng

Sàng xong lưng mẹ cầu vồng bắc qua

Mẹ ngồi giữa dải ngân hà

Sàng đêm vãi ánh sao sa khắp rằm

Con xòe hứng lấy tháng năm

Hoa cau vườn trước rụng đằm trong sương

Mẹ đi về phía khói hương

Có còn sàng nhớ sảy thương mỗi mùa

Con là thóc lép đồng chua

Sàng vào bão táp gió lùa trần gian…

Hoàng Anh Tuấn


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.