Nghe bà kể chuyện

Bà như cây đa sân chùa

Chín mươi tuổi, chín mươi mùa mưa nắng

Chuyện đời sướng – khổ, vui – buồn, cay đắng.

Bà kể ngọn ngành.

Chuyện thời chiến tranh.

Hai lần tiễn con ra trận

Một đứa không về

Bây giờ không biết ở nơi nao

Bà không biết mặt con chữ thế nào

Mà trí nhớ của bà giỏi thế

Biết ngõ ngách cuộc đời dâu bể

Biết hết thăng trầm chìm nổi nhân gian.

Những số phận nghe xong nước mắt chảy tràn.

Chuyện Thúy Kiều, cuộc đời cô Tấm

Nỗi oan Thị Kính, Tống Trân, Cúc Hoa

Và những người ở thời chúng ta

Chết nằm xuống còn hôn cờ Đảng

Dặn nhau chiến đấu không lùi

Sao bà tuyệt thế bà ơi!

Cháu cứ loay hoay tìm lời giải đáp

Chưa kịp đi thì gặp xuân về.

Thanh Luận


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.