Những ngày mưa dằng dặc
Vắt từ trưa sang chiều
Mẹ ngồi nhen bếp lửa
Kho cá mè cạn niêu
Khói lên vàng mái rạ
Gặp mưa mờ hơi sương
Mưa xuống hồng sân gạch
Thấy khói thành tơ vương
Mưa lạc vào vườn bưởi
Tóc bạc trắng bơ phờ
Bưởi tắm mưa hồ hởi
Ngực căng tròn lẳng lơ
Đường làng mưa về chợ
Bùn đỏ như bã trầu
Mưa dài như sợi chỉ
Cỏ may miệt mài khâu
Bà vận áo cánh nâu
Đội thúng mưa nặng hạt
Ngón bấm lõm chân trâu
Lúa vụ mùa vui hát
Kìa, gà con lạc mẹ
Nép mình dưới luống khoai
Bên bờ ao rau muống
Ếch uôm đang học bài
Bố ra đồng tháo úng
Lạy trời mưa tạnh thôi
Để đàn chim sẻ nắng
Lại hót vang đầu hồi
Chỉ có ông giỏi nhất
Nhốt mưa đầy chum men
Sớm mai trà ấm đất
Ngát nõn nà hương sen…
HOÀNG ANH TUẤN