Tìm em
Trăng thu héo gầy
Đền đài cỏ úa, rêu phong
Xa lắc một nhịp Pa-ra-nưng
Réo rắt tiếng thở dài Sa-ra-nai trong đêm truyền kiếp.
Em – trinh nguyên một khối tình
Điệu hồn chiêm nữ Ap-sa-ra
Gửi vào năm ngón nét thiên thần
Đôi mắt thẳm sâu, môi cười điệu nghệ
Ngàn đời niềm mơ nung nấu mãi không nguôi.
Hỡi Gamesa, sao không tới – cho dòng máu nóng qua tim?
Barahma sao tạo nỗi cách xa ngàn kiếp?
Ta tìm em, tìm em
Hồn chênh chao, choáng váng
Em ở đâu, ở đâu
Cho hơi ấm tan ra trong hình hài hoá đá
Đợi yêu!
Thùy Giang