Nếu một lần em đến với Trường Sa
Em sẽ thấy không gì là không thể
Dẫu khoảng cách có rộng dài hơn thế
Vẫn rất gần, như máu – thịt và da.
Nếu một lần em đến với Trường Sa
Sẽ không thể giấu đi niềm hạnh phúc
Bao ước mong, nay đã thành hiện thực
Rất tự hào, trời – biển – đảo quê ta.
Nếu một lần em đến với Trường Sa
Hành trang hẳn là hơi ấm quê nhà
Thêm sóng gió của mênh mông biển cả
Thành tình yêu gửi đến những đảo xa.
Nếu một lần em đến với Trường Sa
Em sẽ hiểu hòa bình phải đánh đổi
Bằng mồ hôi, công sức của ông cha
Tự do này có cả máu và hoa.
Nếu một lần em đến với Trường Sa
Hãy mang về một niềm tin sắt đá
Dẫu có phải chịu hy sinh tất cả
Chủ quyền này mãi mãi thuộc về ta.
Xem thêm: