Nậm Nhùn quê em

Như bông hoa rừng nở giữa biên cương
Tỏa ngát hương thơm cuối trời Tây bắc
Nơi thượng nguồn dòng sông ánh sáng
Nơi âm vang tiếng máy điện sông Đà.
Nậm Nhùn hôm nay đã qua mùa lũ
Thác dội yên bình sóng vỗ mênh mang
Núi vươn mình soi bóng dòng sông
Hồ tỏa sáng lung linh ánh điện.
Thuyền đuôi én ngược xuôi đua lượn
Đưa em về thăm bến Mường Mô
Hẹn hò ai trên cầu Nậm Pắc?
Em gái Hà Nhì thổn thức chờ mong.
Em đưa anh về thăm ngã ba sông
Dòng Nậm Na vẫn xanh trong màu nắng
Hòa nước sông Đà cho thêm nhịp sóng
Vẫn dạt dào đón gió Pú Đao.
Về Nậm Nhùn anh nhớ vào Lê Lợi
Thăm đền thờ bút tích vua Lê
Lời hịch xưa vua cha còn vang mãi
Là bài ca giữ nước muôn đời.
ĐÀO CHÍNH

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.