Mường Than mùa nắng

Em về cánh đồng mùa hạ

Khói thơm nức cả mùa vàng

Cánh cò cõng chiều bay lả

Tiếng cuốc gọi bầy vang vang.

Em về… Người ấy có sang

Tặng em một chùm ổi chín

Và nỗi niềm nào giấu kín

Ánh nhìn em vẫn chưa quên.

Em về hương lúa êm đềm

Tỏa lên bầu trời xanh nắng

Sợi mây nào giờ đi vắng

Có nhớ mùi hương tóc em?

Em về cánh đồng dịu êm

Lúa hát vi vu gọi gió

Hoàng Liên Sơn như thầm ngỏ

Mường Than yêu quá mùa vàng.

                                             Đinh Hồng Nhung


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.