Mâm ngũ quả

    Mâm ngũ quả

Mùa xuân đậu trên bàn tay của mẹ

Khi bày mâm ngũ quả trước giao thừa

Mùi thơm nắng trộn lẫn vị ngọt mưa

Cứ náo nức cả ba gian nhà nhỏ.

Quả táo ửng má Thị Mầu chín đỏ

Quả bưởi tròn trăng mọc cuối trời xa

Nải chuối cong tựa những ngón Phật bà

Cam với quýt thập thò như mắt trẻ.

Bao thứ quả lớn lên từ vườn mẹ

Giọt mồ hôi rỏ xuống áo bạc sờn

Để mỗi năm mâm ngũ quả đầy hơn

Còn tóc trắng tuổi già vơi quá nửa.

Gió chở hương ngũ quả luồn khe cửa

Cho người xa biết nhớ mẹ đang chờ

Gọi mưa phùn nơi đồng vắng giăng tơ

Giục cây đào ngoài ngõ quanh thắp nụ.

Bầy ngũ quả ôm nhau thiêm thiếp ngủ

Nghe trầm nhang khói ngan ngát cuộn vòng

Nghe bánh chưng trong no ấm lá dong

Nghe ông nội mặc the đen thành kính.

Bao lo toan giờ bỗng nhiên tĩnh mịch

Lúc ngồi xem mẹ sắp đặt tảo tần

Em có nhìn thấy đôi cánh mùa xuân

Bay lấp lánh hào quang khuôn mặt mẹ…

Hoàng Anh Tuấn


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.