Mây giăng dốc núi cheo leo
Rét buồn vách nứa, buốt theo tháng ngày
Pa Vây Sử vắng heo may
Nhà dột, bếp lạnh, gió lùa song thưa.
Ma Ly Chải, tiếng gà trưa
Liêu xiêu mái khói, sương chưa kịp tàn
Dào San mây phủ mênh mang
Chăn không đủ ấm, giấc càng chênh vênh.
Phong Thổ bừng ánh bình minh
Quân dân góp sức, đồng hành, sẻ chia
Nhà xây kiên cố sớm khuya
Khẩn trương kịp đón mùa mưa sắp về.
Đêm đêm bên bếp lửa hồng
Công an, bộ đội, đồng lòng cùng dân
Bản nghèo heo hút bên sông
Có mái nhà mới, nhớ ơn Bác Hồ.
Không còn thao thức giấc trưa
Không còn những tối, hứng mưa mái nhà
Ơn Đảng – nghèo khó đã qua
Phong Thổ no ấm, mái nhà bình yên.
Xem thêm:
Miền yên thương – Lưu Hồng Thảo
Trăng, lửa và bình minh – Khổng Đức Thêm
Nếu một lần em đến với Trường Sa – Nguyễn Ngọc Vinh