Lời mẹ dặn

Ngày mai con về làm dâu nhà người
Mẹ cho nắm tóc này để búi cẩu trên đầu con đẹp tròn như núi Phạ
Tóc mẹ nhặt gom từ khi sinh con đến bây giờ mới đủ
Tóc trên đầu là của mẹ cha cho đừng để rụng phí rơi hoài.
Mười bảy ống thịt chua nhà trai hẹn mang sang đặt lễ ngày mai
Thì khi về nhà chồng con nhớ đem tặng mười bảy cái khăn Piêu cho đủ
Cái khăn đầu phải đặt trán mình lên và dâng tặng người già nhất
Bước lên cầu thang phải biết cảm ơn người đứng đợi dắt mình.
Người Thái ta thương con dâu cũng bằng con đẻ, chẳng tanh lòng
Con hãy quý bố mẹ chồng như là thương bố mẹ
Dù nhớ nhà cũng chớ thở dài đừng để hai mắt đỏ
Có chồng rồi đừng tìm đến đêm “Hạn Khuống” sàn hoa
Con nhớ gội đầu bằng nước gạo ngâm chua
Chỉ bỏ cẩu mỗi khi giặt tóc
Nước gạo nếp ủ thơm giữ cái hồn hạt thóc
Hồn thóc sẽ giữ chặt vía con với vía chồng gói trong chiếc khăn piêu
Đun bếp chớ để tàn than mới đẩy củi vào
Lửa đang cháy thì đừng đổ nước
Đến nhà ông bà bác chơi phải để ý nơi đặt con dao, cái thớt
Lên xuống cầu thang phải ngó trước nhìn sau
Ngày mai con đi làm dâu
Đừng lo lắng và đừng chậm bước
Phải nhớ hết cái kiêng phải thuộc lòng cái tục
Người trước bảo lại người sau…

                                                                               KIỀU DUY KHÁNH


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.