Lên đỉnh Khau Pùm*

Trong nắng xuân phơi phới

Leo Khau Pùm với em

Rừng xanh trải êm đềm

Lộc biếc như mời gọi.

 

Tiếng chim ca đầy núi

Ong tìm mật khắp rừng

Nắm tay em ngại ngùng

Mắt chìm trong ánh mắt.

 

Lắng nghe lời gió hát

Những giai điệu mùa xuân

Bâng khuâng nhẹ bước chân

Cùng mây ngàn gió núi.

 

Đỉnh Khau Pùm vời vợi

Giữa bốn bề quê hương

Mây quyện nắng vấn vương

Một khung trời kỳ vĩ.

 

Bên tai, em thủ thỉ:

Đến đỉnh rồi, anh ơi!

Yêu em chẳng muốn rời

Khau Pùm bao nhung nhớ!

 

* Đỉnh cao 1800m của xã Tà Hừa, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

THANH PHƯƠNG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.