Khúc hát sông Đà

Ta có hẹn với Nậm Nhùn em ạ
Dẫu mùa mưa ngầu đỏ lũ sông Đà
Đỉnh Pa Kéo vẫn âm thầm ru gió
Hẹn hò gì với những khúc sông xa.
Em biết không mùa này núi nhiều hoa
Muồng hoàng yến soi bóng bên dòng nước
Thuyền đuôi én đưa nhịp chèo quen thuộc
Xanh bồng bềnh từng con sóng Mường Mô.
Ta đưa em cùng xuống bến Nghiêng chờ
Nghe Pú Đao gọi những chiều gió nổi
Đá khắc lời truyền hàng trăm năm tuổi
Bản tuyên ngôn vọng mãi đến sau này.
Mây trời hồn nhiên soi bóng Nậm Cày
Cánh đồng đã vào mùa chờ nước đổ
Tiếng máy cày giòn vang như nhịp thở
Gọi Nậm Hàng xanh những ước mơ xa.
Sông gọi Pa Mu, sông gọi Nậm Chà
Gọi điệu hát then, gọi bài kèn lá
Gọi tiếng khèn đêm trăng tha thiết quá
Điệu dân ca vang trong tiếng đại ngàn.
Mừng lúa mới ta về với bản làng
Về em nhé cùng Tết “Mìn loóng phạt”
Ta sẽ nắm tay em say khúc nhạc
Trong bản hùng ca mãi mãi sông Đà…
ĐINH HỒNG NHUNG

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.