Khắc khoải Mường So
Tiếng trống xòe
Rạo rực đón xuân về
Lòng khoắc khoải Mường So da diết
Núi gọi, suối chào mà sao tha thiết
Lửa sáng lên rồi rực khoảng trời khuya.
Nhìn Khăm Bon từ phía bên kia
Núi thẳm rừng xanh rộng dài bát ngát
Đây Vàng Pheo rộn ràng tiếng hát
Inh lả ơi! Dào dạt niềm vui
Thẳm Pú, Phiêng Đanh rạo rực bồi hồi.
Gặp Huổi Én, Huổi Sen, Nà Củng
Cùng Vàng Pâu kết nối vòng xòe
Mường So ơi! Đẹp lắm một vùng quê
Nơi sản sinh điệu xòe, điệu múa
Gái Mường So cổ tay trắng tròn mềm như lụa
Tóc dài như suối, mắt sáng lung liêng…
Về Mường So tìm em
Em đi lấy chồng mãi bên Tuần Giáo
Nỗi buồn thương bỗng thành giông bão
Xa em thật rồi, xa cùng kiệt đời anh
Quên làm sao cái tuổi xuân xanh
Em tắm suối anh ngồi chờ thấp thỏm
Chuyện vậy thôi mà nhớ dài năm tháng
Đến tận bây giờ khắc khoải Mường So.
THANH LUẬN
>> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu