Kẻ chuyện với Người

Con kể với Người

Về Lai Châu hôm nay

Những con đường thênh thang

Nắng từ Pu Ta Leng vời vợi

Sông Đà xanh cuồn cuộn

Bây giờ mang ánh sáng

Đến muôn nơi.

Bức tường thành Pu Si Lung

Vững chãi cả triệu năm

Vẫn thì thầm bản trường ca đất nước

Cánh đồng Mường Than mùa vàng náo nức

Vang bài ca ấm no.

Những điệu khèn ngàn xưa

Réo rắt khi mùa hoa đào rực rỡ

Đêm hội xòe nồng nàn ánh lửa

Nhịp xòe chiêng tha thiết gọi suối nguồn.

Bác ơi!

Con sẽ  kể về mái trường

Ríu rít bầy trẻ nhỏ

Những nụ cười rạng rỡ

Ánh mắt ngời trong nắng xanh.

Cho con biết ngày mai

Bắt đầu từ những bài học mới

Khi trẻ nhỏ nhìn ảnh Người

Tập nói

Rồi bắt đầu viết lên

hai chữ Bác Hồ.

Đinh Hồng Nhung

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.