Hồi ức Điện Biên

 

Về Điện Biên vùng cảnh quan sâu lắng

Đất, trời trong veo núi rừng xanh thắm

Khói lam bay ấm bản buổi chiều tà

Thành phố đêm về ánh điện vờn trăng

 

Điện Biên hẹn hò rộ giữa mùa ban

Xưa hoa thắm vẫy chào chiến dịch

Cánh đồng Mường Thanh nay đang khởi sắc

Bảy mươi năm rồi quê mẹ bình yên

 

Mảnh đất tự ngàn xưa của Tổ tiên

Giặc cướp bản mường nên ta đánh giặc

Dấu thời gian vẫn còn in chiến tích

Cứ điểm, pháo, xe, hầm Đờ Cát… phơi thây

 

Điện Biên trong lòng thế hệ hôm nay

Gương sáng cha ông đã sờn vai áo

Con cháu thuộc lòng câu “Hò kéo pháo”

Thắng quân thù: đổ máu, mướt mồ hôi!

 

Bộ đội hành quân lay động núi đồi

Như nước cuốn, đoàn dân công hỏa tuyến

Bao tay lái ô tô, xe đạp thồ lão luyện…

Sức mạnh toàn dân thành ngọn lửa hồng.

 

Mắt Bác Hồ sáng tâm nguyện quân dân

Tay đại tướng khép vòng vây lũ giặc

Chiến dịch mở màn san đồi Độc lập

Diệt Him Lam, Phan Đình Giót xả thân .

 

Giằng co bao ngày Đồi A1 giặc tan

Ghi dấu ấn ngày quân ta đại thắng

Cứ điểm Điện Biên nhuốm màu tang trắng

Đáng đời lũ giặc Pháp huênh hoang.

 

Núi rừng ta rợp cờ đỏ sao vàng

Lịch sử đi qua như dòng thác chảy

Cánh đồng Mường thanh và dòng sông ấy

Nơi chôn vùi Chủ nghĩa thực dân.

HUỲNH NGUYÊN

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.