Hoa đỏ

  

Lính biên phòng ôm súng ngắm hoa bay

Miền cổ tích có đẹp tình cô Tấm

Hoa gạo theo em vào thổ cẩm

Chút bồi hồi đâu phải riêng ai

 

Màu hoa đỏ dẫu lúc tàn phai

Vẫn như lửa bùng lên trước gió

Trời xanh thắm, rực đài hoa đỏ

Ta mải nhìn lên,… phút lặng người!

 

Tháng năm về hạnh phúc cho đời

Nơi mảnh đất vừa qua lửa khói

Tàn quân giặc lùi bên kia biên giới

Cánh hoa nào còn mãi tươi nguyên

 

Đất trời ta trở lại bình yên

Hoa với bản mường thêm vương vấn

Một vùng biên cương đổi đời no ấm

Thêm nặng tình yêu nước – quê hương!

       HUỲNH NGUYÊN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.