Hò hẹn với mùa xuân

Em như hoa xuân giữa phố

Nụ hồng ẩn giấu môi son

Sao em ngại gì chẳng nói

Mà đôi má ửng đào phai?

Nụ cười ngọt như mứt Tết

Dành tặng những phút chung đôi

Em tô vào anh một chút nắng

Và tan vào anh chút hương mềm.

Cho anh mơ phố thật là dài

Những mái ngói xô nghiêng

Những con đường ngái ngủ

Bỗng lung linh lộc biếc đầy cành!

Lì xì nhau cái ôm màu cỏ biếc

Yêu thương theo gió đong đầy

Có giọt sương ánh màu hạnh phúc

Như vừa đọng xuống môi ai!

Thuỳ Giang

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.