Hẹn với Than Uyên

Lại lỡ hẹn  rồi – với Than Uyên

Để được cùng em xuống du thuyền

Thăm hồ Bản Chát thăm nhà máy

Thủy điện hôm nay đã sáng rồi.

 

Cây cầu đã nối nhịp qua sông

Lại nhớ ngày xưa lũ trắng đồng

Những đêm thắp lửa em dạy chữ

Ra về đốt đuốc lội qua sông…

 

Thôi đành lỡ hẹn cùng em nhé

Hẹn đến hè sau ta sẽ về

Thăm trường ngói mới trên quê mới

Ngắm điện thâu đêm sáng giữa trời.

 

Ngược dòng nỗi nhớ xuôi bản cũ

Sóng vỗ miên man gõ mạn thuyền

Nhịp chèo khua nước vang nhịp phách

Điệu khắp năm xưa vẫn ngọt ngào.

 

Than Uyên ngày mới bao lần hẹn

Để được cùng em đến một lần

Nghe khúc giao duyên hòa sóng nước

Nghe hồ trên núi hát tình ca.

ĐÀO CHÍNH


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.