Hẹn với Tam Đường
Anh có hẹn với Tam Đường
Mùa Pu Ta Leng thay áo
Tháng giêng trời xanh gió lộng
Núi thức trập trùng sắc hoa.
Bước giữa thăm thẳm hoang sơ
Rừng già ngàn năm trầm mặc
Rêu xám âm thầm kết mảng
Ôm ấp mỗi cuộc đời cây.
Anh lạc giữa miền đỗ quyên
Thủy chung, ngọt ngào, son sắt
Thả hồn say loài hoa núi
Kiêu sa, lộng lẫy, âm thầm.
Sì Thâu Chải chào đón anh
Trong ánh hoàng hôn lấp lánh
Con đường đá xanh ta bước
Bản nhỏ bồng bềnh trong mây.
TRƯƠNG HUY
>>> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu