Gửi Sìn Hồ

    

Những cơn gió vắt ngang trời mùa hạ

Mơ Thác Bay xiên ngực núi mây mù

Sà Dề Phìn ngọt thơm trà cổ thụ

Rêu xanh xanh vắt qua cánh rừng già

 

Em đứng đó nhặt đôi nhành cỏ dại

Tiễn hoàng hôn tím rịm dưới chân cầu

Lao Lử Đề ai viết thơ trên lá

Để một người trong tim cứ rưng rưng

 

Qua dốc vắng khèn tình sâu tĩnh lặng

Mùa ấm no trên tay mẹ gieo trồng

Đất màu mỡ đất nuôi cây xanh tốt

Đổi nhọc nhằn thành cơm trắng nuôi con

 

Sìn Hồ đó thơm đương quy thảo quả

Sâm Lai Châu ong rừng gọi nhau về

Xây tổ mới, xây bạt ngàn hy vọng

Như Sìn Hồ đang từng bước đi lên.

PHẠM ĐÀO

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.