Gửi lại

                  Nào, chia tay

                             Nhưng

                   Đừng nói lời ly biệt

                   Hãy lặng yên để hè tha thiết

                   Để vui buồn về hết các em ơi…

                   Đã qua đi ngần ấy năm trời

                   Ai đếm được hết dòng trôi, trăn trở

                   Ai đếm được những khát khao của gió

                   Hơn hai nghìn ngày thương giận và yêu.

                   Thôi chia tay xin gửi lại lời chào

                   Những chiều thu heo may lay đầu ngọn cỏ

                   Những sớm xuân em thẫn thờ bên cửa sổ

                   Đôi mắt cười và giọng hát vô tư.

                   Nếu mai này nhớ tới trường xưa

                   Em có thương mỗi bậc cầu thang đến lớp

                   Các ô kính trong gió lay , gió đập

                   Cây thông già không đơm nổi mấy chùm hoa.

                   Thôi chia tay xin gửi lại cho hè

                   Hơn trăm đứa học trò và mùa thi sắp đến

                   Xin được giữ chiều nay bịn rịn

                   Cho riêng thầy cùng với nhớ, với yêu…

Nguyễn Trường Thọ

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.