Giản đơn

Chưa có lời ca nào hát về công việc thầm lặng của anh

Những cây viết nửa đêm bật thức.

Rặng cây gối đầu ngủ trong phố núi

Lặng im

Chỉ có tiếng lạch cạch bàn phím

Hàng chữ kể về người nông dân cày bừa trên cánh đồng đá sỏi

Mùa khát hạn

và đỉnh đèo cháy rực đồi hoang

Chưa có phần thưởng nào cho những đôi chân bạt núi

Bước qua các ngả đường biên giới

Hay những chuyến xe băng suối vượt đèo

Nỗi đồng cảm với phận đời gieo neo

sự đói nghèo, vất vả.

Anh khoe với tôi cả gia tài của anh:

Ánh mắt trẻ thơ cười,

bàn tay cụ già đón

Bản làng sống động trong từng trang viết

Giản đơn niềm vui phóng viên.

                                                                               PHÙNG YẾN

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.