Ghi ở chợ hoa

Ai cũng chọn những bông hoa hé nụ

Những bông hoa hàm tiếu kiêu sa

Tôi bỗng thương những bông hoa hơi cũ

Như chủ nhân nó – một cụ bà

 

Tôi quyết định mua năm bó hoa

Hai bó toàn những nụ kiêu sa

Bày trên ban thờ và phòng khách

Hương thơm ngan ngát tỏa khắp nhà

 

Ba bó còn lại hơi cu cũ

Chắc hoa tồn đọng tự hôm qua

Cắm chung lọ to trong phòng viết

Ngẫm vui lẫn buồn lẫn xót xa

 

Hoa cũng như cuộc đời người vậy

Còn tươi còn ngào ngạt sắc hương

Rồi cũng tàn sớm hay muộn đấy!

Ngắm hoa để viết lời yêu thương…

Bùi Thị Sơn


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.