Gặp lại trường xưa

 

Em đã trở về góc giảng đường quen thân

Nơi chắp cánh ước mơ thuở mười tám

Hai mươi năm trôi qua, bước chân giờ thật lạ

Trên ngõ quen, nhớ lại tháng năm nào.

 

Dãy nhà nội trú kể chuyện ký ức xưa

Cũng nơi này, nuôi đàn em khôn lớn

Thầy, cô là cha, mẹ

Mái trường ắp tình thân

 

Có thể nào quên những ấm áp, ân cần

Nỗi nhọc nhằn thầy, cô hôm sớm

Trao trọn thanh xuân nơi mái trường yêu dấu

Để bao lớp học trò trưởng thành, vươn xa

 

Trên con đường em dấn bước chân qua

Chẳng thể lãng quên ân tình trường cũ

Có chuyến thăm in sâu vào tâm trí

Gặp lại thầy cô buổi hôm nay.

 

Như trở về tuổi vụng dại mười lăm

Bỡ ngỡ ngày đầu trước cổng trường rộng lớn

Bàn tay thầy cô dắt em vào lớp

Bao bạn bè thân thương ánh mắt, nụ cười.

 

Em đã quay lại trường bằng hồn nhiên buổi ban sơ

Bằng lòng biết ơn, sự trưởng thành, trách nhiệm

Luôn nhớ bài giảng làm người, về sự tử tế

Bài học của thầy là hành trang vạn dặm đường xa

 

Trở về mái trường nơi trái tim chưa từng rời đi

Phút giây này

Ngắm thầy cô, bè bạn

Thời gian qua đi, để rồi ngưng đọng

Trong khoảnh khắc gặp gỡ này…

HẢI YẾN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.