EM CÓ HAY XUÂN VỀ

Những hạt mầm ngủ suốt cả mùa đông

Sớm hôm nay bỗng bừng thức dậy

Muôn loài hoa cùng khoe tươi lộng lẫy

Em có hay mùa xuân mới đang về?

 

Sắc chè xanh no mắt cả miền quê

Phố sá khang trang say mê lòng lữ khách

Bao chồi non đang cựa mình tí tách

Nhịp đời vui hối hả khắp nơi nơi.

 

Anh bỗng nhớ về về ký ức xa xôi

Khi đất này còn đồi hoang cỏ dại

Em ước một câu – cả đời anh nhớ mãi

Rằng bao giờ Tây Bắc có kem?…*

 

Bây giờ bản Mèo điện đã sáng đêm đêm

Không còn cảnh ngọn đèn dầu heo hắt

Quê hương ta bao đổi thay chóng mặt

Em chẳng lấy chồng đâu phải lỗi riêng ai?

 

Xuân đã về cho vàng cánh hoa mai

Cho thắm sắc đào phai cùng ban trắng

Làng bản, phố phường rực rỡ trong màu nắng

Đời ấm no tươi sáng giữa xuân hồng.

 

Sắc cờ sao tươi thắm khắp non sông

Cảnh vật khoe tươi, muôn lòng phơi phới

Thỏa nỗi khát khao tháng ngày trông đợi

Em có hay mùa xuân mới đang về?

 

Nguyên tiêu Mậu Tuất – 2018

 

                                                            *”Bao giờ Tây Bắc có kem

                                                            Bản Mèo có điện thì em có chồng”

                                                                Một câu vè truyền miệng.

 Thanh Phương


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.