Đông về phố núi

Đông đã về phố núi phải không anh?
Sương trắng phủ giúp núi choàng khăn ấm
Cây bàng khẳng khiu nép mình trong gió lạnh
Phố nằm nghe xao xác gió sang mùa.
Đông đã về con phố nhỏ lưa thưa
Cây hồng đầu hiên thẹn thùng má đỏ
Giọt nắng cuối ngày vội vàng lui cuối ngõ
Bữa cơm chiều nay bên bếp lửa ấm nồng.
Mùa trở mình phố núi đã sang đông
Gió bắc thổi mặt hồ lăn tăn sóng
Các sạp hàng bầy quýt, cam chín mọng
Vạt cải vàng gọi nắng ở bên sông.
Hạnh phúc ươm mầm nơi phố nhỏ mùa đông
Từng con ngõ đang xập xình tiệc cưới
Đám trẻ tò mò ghé xem cô dâu mới
Mùa đông về bao đôi lứa nên duyên.
THANH XUÂN

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.