Đón anh về Than Uyên

 

Qua Khau Giềng, Khau Co

Gió ngàn ngân nga hát

Rừng xuân xanh bát ngát

Đón anh về Than Uyên

 

Dọc theo dòng Nậm Mu

Thủy điện dâng ngập nước

Thuyền dập dìu sóng hát

Vịnh Pá Khôm đón chào

 

Về Thẩm Phé cùng em

Rừng hoa ban trinh trắng

Quả còn thêu bảy sắc

Đêm hội xòe trao duyên

 

Ngược núi đến Tà Mung

Anh Đào khoe sắc thắm

Thổ cẩm tô màu nắng

Dệt sắc màu chợ phiên

 

Xanh cánh đồng Mường Than

Màu mạ non em cấy

Chiều nghiêng soi lấp lánh

In bóng mình chung đôi.

TRƯƠNG HUY

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.