Đêm Pú Đao

 

Đêm Pú Đao

Đại ngàn hi hóp thở

Nghe âm vang một vùng thao thức nhớ,

Vách núi gồ lên ngực chàng trai Mông vạm vỡ,

Ấp iu, che chở bản mình.

Trăng nơi đây huyền ảo lung linh

Tưởng kiễng chân với được

Dẫu đêm tối không thấy một vùng mênh mông sông nước

Vẫn dõi theo về hướng sông Đà

Nơi giao thoa với dòng Nậm Na

Nơi trái tim em lần đầu biết hát…

Đêm Pú Đao

Hương rừng thơm bát ngát,

Đủ chia cho muôn bản muôn nhà

Chia cho bạn mường gần, chia cho khách phương xa

Hương vị riêng nơi này có.

Đêm Pú Đao

lời tỏ tình… ngập ngừng… chưa dám ngỏ…

Theo gió

Buông lơi.

Song Sơn


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.