Dấu ấn Điện Biên

 

Chúng tôi đi trên thành phố trẻ

Giữa tháng năm vàng rực rỡ cờ hoa

Con đường đến tự do độc lập

Đây Biện Biên – chân lý sáng ngời

 

Những con người như trong huyền thoại

Khoét núi ngủ hầm đạp đất xông lên

Chí anh hùng chẳng tiếc máu xương

Quên tuổi xuân quyết giành chiến thắng

 

Thắp sáng niềm tin từ ngọn cờ của Đảng

Thiêu cháy quân thù bằng ngọn lửa hờn căm

Để : “Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng …”(*)

 

Sáu bẩy năm lịch sử sang trang

Dấu ấn Điện Biên còn trong kí ức

Đồng đội hôm nay người còn người mất

Gặp nhau trong nước mắt nụ cười

 

Chúng tôi lên Tượng đài chiến thắng

Ngắm nhìn thành phố sáng bình minh

Nén lòng mình đi trong nghĩa trang

Mắt rưng rưng nhớ từng đồng chí

 

Đường Điện Biên trắng ngàn hoa ban nở

Phố mới nhà cao rạng rỡ những công trình

Cầu Mường Thanh vẫn xanh màu năm tháng

Dấu ấn chiến trường lịch sử mãi còn ghi.

                                      * Thơ Tố Hữu

 

ĐÀO CHÍNH


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.