Đàn môi

Mê  mải vì tình…

bay vòng quanh núi.

Chim từ quy kịp đón mặt trời.

Theo cha mẹ suốt ngày nương rẫy

dốc cạn đêm xuân

say đàn môi.

Đàn môi

ngọt từ môi em. Trầm bổng.

Lời con tim không giấu được đâu

đêm bỏ ngỏ hơi men

cho mùa xuân chuyếnh choáng.

Đàn môi

Lời em nhắn gửi

vượt cổng trời,

đã đi cùng núi

sao anh không vào

nhà em không rào, cửa không cao

khi anh thật bụng.

Làn môi em

lời da diết.

chưa kịp bắt em về làm vợ

khèn xuân đã hớp hồn em buổi Gầu tào.

Thương em

lỏng bàn tay con dao, cái cuốc

khung thêu trĩu nặng, đường gần bỗng xa.

Môi em

thốt lời khao khát

làm lửa bếp đêm đêm thơm mèn mén

váy thêu trải nệm anh nằm

em là bông hoa đẹp nhất rừng

con chim ca hay nhất núi…

Đàn môi mối mai chồng vợ

Đêm xuân mở lòng bao che

Đàn môi tiếng lòng thủ thỉ

Cùng xuân hơi thở nồng nàn.

Chung Tiến Lực


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.