Dặn con

Vậy là mai con đã phải đi xa

Mười lăm tuổi sớm rời vòng tay mẹ

Đêm không ngủ con trở mình rất khẽ

Mẹ bồn chồn thao thức ở phòng bên.

Ra cuộc đời phải khôn lớn nghe con

Nhớ học hỏi thầy cô và bè bạn

Cần quan sát để tích dần vốn sống

Phân biệt điều hay, lẽ dở ở đời.

Tìm cho mình kiến thức nhé con ơi

Không vất vả chẳng bao giờ có được

Hãy tìm đến tương lai con mong ước

Đừng để cho hoài bão vụt trôi xa.

Thương con nhiều mẹ chỉ dặn thế thôi

Bởi mẹ biết, con gái mình đã lớn

Biết tự đi trên con đường lựa chọn

Vì cả cuộc đời, mẹ chẳng thể cạnh bên.

                                                THANH XUÂN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.