Chào Xuân trên quê hương Than Uyên

“Chào xuân trên quê hương Than Uyên” của tác giả Đường Minh hùng.

 

Xuân về rộn rã núi đồi,

Than Uyên rực rỡ, tiếng cười vang xa.

Cờ bay đỏ thắm quê nhà,

Bản làng náo nức, chan hòa niềm vui.

 

Ruộng xanh mơn mởn lúa thơm,

Thung lũng tràn ngập rạng ngời sắc xuân.

Khèn vang, điệu múa xoay vần,

Gọi mời bè bạn muôn phần thân thương.

 

Năm mới nguyện ước vững bền,

Quê hương đổi mới, ấm êm yên bình.

Chung tay xây đắp phồn vinh,

Than Uyên rạng rỡ nghĩa tình sắt son.

 

Tương lai rộng mở mênh mông,

Bao giấc mơ lớn chung tay đồng lòng.

Chào xuân, chào những ngày này,

Quê hương yêu dấu dâng đầy niềm tin!

 

Đường Minh Hùng

 

>> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.