Chạm làng

Tôi vừa chạm cánh đồng làng
Mạ non hương đất dịu dàng đón tôi,
Mặn mòi chạm giọt mồ hôi
Nhuộm xanh mươn mướt bãi bồi sông xa,
Áo nâu chân đất thật thà
Đưa tôi chạm đến cây đa mái đình,
Ao sâu chuồn đớp bóng mình
Thềm rêu ghi dấu ân tình mẹ cha.
Bình minh chạm một tiếng gà
Bấy lâu vắng giữa xa hoa phố phường,
Bùi ngùi chạm những yêu thương
Chở che tôi suốt dặm trường bão giông.
Khói nhà ai lạc giữa đồng
Tôi vừa chạm đến cay nồng mắt tôi,
Phồn hoa phố thị đủ rồi
Hôm nay tôi đã chạm tôi giữa làng.
                                           LÊ HUYỀN

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.