Chào xuân Giáp Thìn 2024 Mừng Đảng quang vinh xuân 94 Như ánh hào quang [...]
Năm nay xuân đến sớm Đào đã rộ trổ bông Sáng trời se sẽ lạnh [...]
Anh có về thăm Sì Thâu Chải Nhớ đợi [...]
Một buổi chiều đầy nắng Dãy phố khát thèm tiếng sẻ nâu Cánh tím [...]
Trên đỉnh núi cao Lai Châu Núi đá ngàn năm trầm thăng lịch [...]
Lai Châu nơi địa đầu Tổ quốc Như vầng trăng sáng giữa biên [...]
Lai Châu của những ngày lễ hội rộn ràng Tiếng sáo lên non cao, [...]
Mời em thăm chốn sơn khê Một lần đến để mãi về nhớ non [...]
Suối kể gì với em Về mênh mông bản Thẳm Và bạt ngàn [...]
Lỡ hẹn mấy lần về với bản em Phiêng Lúc qua rồi tháng năm gian [...]
Em phơi váy đỏ, váy xanh Ướp hương đồi núi cho anh phải lòng, Váy [...]
Những giọt sương long lanh Đậu trên cành lá biếc Cơn gió mát chuyển mùa [...]