Em sẽ kể với anh về Thẳm Phé Và mùa hoa xao xuyến lối hẹn [...]
Vào đền trút hết bụi trần Câu thơ bỏ ngỏ chờ xuân đất trời Đợi [...]
Tháng hai ai lên biên giới Cho tôi gửi một nhành sim Cho tôi gửi [...]
Cây mùa xuân Vòng mặt trời mùa xuân Dải còn chấp chới. Còn anh thêu [...]
Tết đã về lưng núi Tết đã về trên nương Tết về trên trang vở [...]
Có một ngày con về lại với dòng sông Trước bao la bỗng thấy mình [...]
Nơi anh đến là địa đầu biên giới Nắng gió đại ngàn phơi trắng bờ [...]
Sớm nay cơn gió se Dạo chơi cùng nắng mới Váy hoa phơi rào đá [...]
Có một ngày cả nước hội thơ Lá cờ thơ nâng trời lên lồng lộng [...]
Anh thổi kèn pí lè lời kèn bay vào ngực em cời ngọn lửa hồng [...]
Cơn mưa là ngọc của trời Vòng cườm tiên nữ đánh rơi xuống trần Mẹ [...]