Có một ngày cả nước hội thơ Lá cờ thơ nâng trời lên lồng lộng [...]
Anh thổi kèn pí lè lời kèn bay vào ngực em cời ngọn lửa hồng [...]
Cơn mưa là ngọc của trời Vòng cườm tiên nữ đánh rơi xuống trần Mẹ [...]
Nơi anh đến là địa đầu biên giới Nắng gió đại ngàn phơi trắng bờ [...]
Mùa đông rồi em có hẹn Noong Quang Khi băng giá tràn về bên khung [...]
Tháng mười hai lạnh rồi em biết không Núi chuyển mình vấn hạt sương trên [...]
Hình như em đã gặp anh Mùa đông năm ngoái bên nhành thơ vương, Hình [...]
Em không về Tây Bắc với anh đâu Bởi trên đó rượu không còn ngọt [...]
Ngày xưa con bé lon ton Còng lưng cha dắt sớm hôm nhọc nhằn, Bên [...]
Ở cuối con đường trăng Heo may gầy đang gọi Hoa sữa nở vì ai [...]
Đã qua rồi vó ngựa xưa thăm thẳm Khuyết mạch rừng cơn gió ngả lưng [...]
Tà Hừa ơi… bắt đền Tôi mê màu lúa chín Mê màu chàm Hua Chít [...]