Biên giới

Bâng khuâng chiều biên giới xa xôi

Trong giá rét, thấy mây gần với núi

Bao yêu thương, dẫu trùng xa vời vợi…

Nghĩa đồng bào, tình đồng chí quân – dân

Hoa trắng rừng biên giới giữa mùa xuân

Muôn sắc thắm, có màu xanh áo lính

Những dấu chân qua bao mùa chiến dịch

Cho cột mốc nơi này, vững chãi hiên ngang

Nắng mưa rừng, không quản những gian nan

Sờn vai áo cho lúa nương xanh tốt

Bao em thơ lại cùng anh tới lớp

Dạy chữ i – tờ là thầy giáo biên cương

Giữ yên bình vành đất mẹ yêu thương

Gửi lại thanh xuân, vững vàng phía trước

Dáng hình anh làm nên hình đất nước

Tổ quốc muôn đời nhắc mãi tên anh!

                                         NGUYỄN KIM THU


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.