BẮT VỢ    

Cửa đóng then cài

Mặt trời của cha

Măt trăng của mẹ

Ngôi sao hơ hớ chồi non

Cửa đóng then cài.

Qua chạp sang giêng

Con chim Xênh tìm bạn

Con chim Dì gọi đôi

Dải sương âu yếm trời với đất.

Nghiêng lòng rình khe vách

Ngả tim ngóng buồng trong

Đâu là trời, là đất

Đâu là vuông, là tròn.

Tiếng khèn hổn hển

Khua lạo xạo con đường đá sỏi

Bỗng lách qua khe liếp

Vồ dốc núi

Chộp rừng rú

Bế bổng thiên thần

Nhẹ nhõm hòa vào sương ban mai.

LÒ CAO NHUM


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.