Kể con nghe về biên giới

Cho con hỏi biên cương nơi đâu thế

Mà cuộc đời cha dành cả thanh xuân

Bám bản, bám đồn, giúp đỡ nhân dân

Mẹ mong ngóng chiều cuối tuần cha tới

 

Kể cho con bao điều về biên giới

Núi rất cao và rừng cũng rất xanh

Sông suối rì rào uốn lượn đẹp như tranh

Cùng tấc đất ông cha ta gìn giữ

 

Nơi ngàn hoa đua sắc hương rực rỡ

Những nương ngô đang trổ bắp ấm no

Đồng bào mình nhiều dân tộc khác nhau

Đẹp tình người thắm vùng biên yêu dấu

 

Miền đất ấy là địa đầu phên dậu

Bao con người tiếp bước giữ bình yên

Lịch sử nghìn năm rạng rỡ vẫn còn in

Lưu giữ những chiến công chói lọi

 

Đường biên cương thênh thang ngày mới

Như dải lụa mềm đẹp mãi mãi con ơi

Đất của cha ông gìn giữ suốt bao đời

Từng cột mốc thiêng liêng canh Tổ quốc

 

Những đêm trăng sáng soi nhịp bước

Chặng tuần tra qua nắng lửa tuyết dầy

Con của cha khôn lớn theo tháng ngày

Con sẽ yêu màu xanh trên vai bố.

HOÀNG OANH


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.