Sìn Hồ mùa mây

 

Theo anh về thung lũng mùa mây trắng

Can Tỷ ơi, mênh mang sớm sương mù

Phìn Hồ dốc đường gập ghềnh vó ngựa

Gió hát vờn muôn lối dốc sa mu.

 

Em theo anh về cao nguyên Sìn Hồ

Sà Dề Phìn bâng khuâng đồi chè cổ

Những chùm rêu kể chuyện ngày xưa cũ

Thác Bay ngọt ngào vị nắng ban trưa.

 

Theo anh thăm tường đồn bốt giặc thủ

Việt rêu mốc trăm năm thành huyền thoại

Đời cơ cực trải suốt vùng biên ải

Bao nhọc nhằn xương máu đã vùng lên…

 

Phía xa kia sóng nước Sà Dề Phìn

Ruộng bậc thang xanh những mùa no ấm

Vườn sâm chín chùm quả màu đỏ đậm

Má em hồng trong nắng gió cao nguyên.

 

Mùa đào chín thơm ngọt trên tay em

Vườn dược liệu xanh đồi ven thị trấn

Thung lũng mây đợi em về buông nắng

Để yêu thương… ở lại với Sìn Hồ…

ĐINH HỒNG NHUNG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.