Người thêu thổ cẩm

 

Những người phụ nữ Mông cặm cụi bên hiên

Vẽ họa tiết thổ cẩm trên vải sáp ong dung dị

Màu thổ cẩm lan dần vuông vải

Những mái đầu chụm lại

Chiếc váy hoa hiện ra rực rỡ mùa lúa chín bản mường.

 

Trên tấm vải dệt có màu xanh nền trời, lá cây cùng bao sắc núi, sông

Muôn loài hoa đủ sắc màu hội tụ

Những người phụ nữ thêu thổ cẩm

Tạc niềm tin đời mình vào văn hóa quê hương.

 

Họ tiếp nối thế hệ để giữ vững biên cương

Niềm tin vượt qua những mùa gian khó

Vượt qua trảng nương u mê thuốc phiện

Qua hình ảnh người chồng nghiện rượu quên lối lên nương…

 

Người phụ nữ dân tộc Mông có niềm tin sắc mỏng như vải lanh

Dao cắt không đứt, nước suối chảy bao năm không mài mòn nổi

Họ chỉ tin lời từ lòng mình như lời của Đảng

Đưa chồng con qua những mùa đói để đến ngày cây lúa trổ vàng trên những cung ruộng bậc thang.

 

Mái tóc bện chặt trong mùa lễ hội vui

Má hồng ửng, váy thổ cẩm rập rờn phiên chợ

Những người phụ nữ ủ rượu ngô, nấu thắng cố

Hun thịt thơm và múa giữa đêm trăng…

 

Những chàng trai Mông hôm nay vai căng chắc sức núi rừng

Những cô gái Mông biết thêu thổ cẩm làm sản phẩm du lịch

Họ cúi đầu trước người mẹ núi

Người mang niềm tin thắp sáng đỉnh Bạch Mộc quê hương.

PHÙNG HẢI YẾN

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.