Viết về tháng Năm

 

Bây giờ là tháng Năm

Những vòm cây bằng lăng đua sắc tím

Hàng phượng vĩ đỏ mắt chiều bịn rịn

Có nhắc một ngày xa…

Ngày thầy giáo Nguyễn Tất Thành về thăm cha

Và lưu luyến bên mái trường Dục Thanh

Bên bục giảng và lớp học

Ngày cuối cùng lên lớp

Người nói gì với học trò?

Người có nói về ước mơ

Về một ngày Việt Nam độc lập

Muôn ngàn mái trường ríu rít tiếng em thơ

Muôn ngàn những lá cờ

Bay trên sân trường phấp phới…

Hôm nay, con đứng trên sân trường tươi nắng mới

Nghĩ về ba mươi năm bôn ba

Nghĩ về trùng dương và khơi xa

Nghĩ về lá thư ngày khai giảng đầu tiên Người gửi

Lá thư chứa niềm tin

Lá thư đầy mong mỏi

Để mỗi tháng năm về nắng gọi

Nhớ Người và tiếng trống trường

Nơi ấy

Dục Thanh…

ĐINH HỒNG NHUNG

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.