Cọn nước quê ta

Bánh xe cọn nước quê ta

Xoay tròn cõng nước suối qua cánh đồng

Ngày siêng múc vạt nắng hồng

Đêm chăm múc ánh trăng trong bốn mùa.

Nhịp nhàng tựa tiếng võng đưa

Du dương nước réo vui đùa nẻo xa

Một năm hai vụ nông gia

Cho nương lúa tốt, cho hoa tím rừng.

Guồng quay mải biết không ngừng

Chở bao ước vọng lưng chừng núi non

Đá mòn ý chí chẳng mòn

Lật nghiêng gàu nước, xoay tròn bánh xe.

Đơn sơ mây nứa vầu tre

Mà thương làng bản, mà nghe lời người

Cho bao khuôn mặt rạng cười

Tuổi thơ làm bạn một thời hồn nhiên.

Lam chiều khói vẽ cảnh tiên

Nhà sàn xinh xắn nghiêng nghiêng điệu xòe

Nhịp nhàng cọn nước say mê

Dặn người lữ thứ đường về bản xa.

                                              NGUYỄN CHÍ DIỄN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.