Đi trên đường hoa

 

Con đường làm đẹp bản nông thôn

Hoa nở thắm bên đường bình dị

Ai sắp đặt như bàn tay họa sĩ

Níu chân tôi với bản Phiêng Hào

Hoa thắm điểm tô cuộc sống người Lào

Dù bận ruộng đồng vẫn chăm hoa nở

Văn hóa chăm hoa bản mường rạng rỡ

Cảnh sắc nơi này như giữa công viên

Trong mắt người sao đẹp thế Tân Uyên?

Có vị chè xanh hương đồng mời gọi

Có tâm hồn người nông dân mát rượi

Người yêu hoa thắm đượm tình đời

Đường hoa đã làm đẹp cho người

Thiếu nữ yêu hoa cài lên mái tóc

Đi trên đường hoa lòng mơ hạnh phúc

Mỗi ngày nông thôn mới vươn xa

Bông hoa thơm thoáng bản đẹp nhà

Thu xanh thắm trời Tân Uyên lồng lộng

Yêu đất này là nơi ta đáng sống

Hoa trạng nguyên cổng trường vui tiếng trẻ thơ.

                                                              Huỳnh Nguyên


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.