Đêm nhớ

Vỗ về những nhớ thương

Biển nhiều đêm nhức nhối

Con sóng lòng nông nổi

Giận hờn phút chia xa.

Nay đảo vắng là nhà

Ánh sao khuya là bạn

Anh một mình đứng gác

Giữa biển trời bao la.

Tặng em ngàn bông hoa

Làm từ vỏ ốc biển

Món quà của người lính

Những đêm dài nhớ em.

Đời binh nghiệp đã quen

Trên đảo chìm, đảo nổi

Diễn tập trong ngày mới

Canh giữ trời quê hương.

Gác lại những nhớ thương

Nơi đầu sóng ngọn gió

Khi Trường Sa nắng đỏ

Anh không hẹn ngày về.

Châm Võ


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.