BBT trân trọng giới thiệu bài thơ “Đất nước ta yêu” của tác giả Đới Xuân Cường.
Ôi đất nước ta,
ta nâng niu từ thuở ban đầu
Những mầm xanh, ngày nào ta cũng gặp
Nhựa sống quanh ta, căng trào máu thịt
Từ bao giờ thành gốc gác của ta.
Sao ta thương từng vị phù sa
Ươm hạt giống sinh sôi từ công lao cha mẹ
Thương từng khóm tre, bờ lau, gốc rạ
Giúp Phù Đổng thiên vương dẹp giặc năm nào.
Từ bùn đen vươn tới những tầm cao
Là bài ca không lời trên tóc mẹ
Dòng dõi Rồng Tiên thổi hồn bao thế hệ
Cái chữ đồng tâm – Cái nghĩa đồng bào.
Lấp biển vá trời, chẳng kẻ nào ngăn được
Lời bốn ngàn năm mãi là lời
Tổ quốc Chuyện hôm qua, hôm nay của đất nước
Mãi giục lòng vươn đôi cánh bay xa.
Bão nổi can qua, trời yên biển lặng
Gió đã ngưng, chim muông về xây tổ
Bướm mệt nhoài trên tường màu xanh rủ
Hoa đầu cành, chúm chím nụ sương mai
Ta vươn vai, hét một tiếng thật dài
Hạnh phúc đến trên mỗi đời lận đận
Là tiếng chân trên đường dài vô tận
Ấp iu lòng, nắng ghé nụ môi thơm.
Đới Xuân Cường
>>> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu