Làm dâu

Mẹ dắt em bước qua bậu cửa nhà người

Lên chín bậc cầu thang còn bỡ ngỡ

Cỗ đã dọn ra chật trên mâm gỗ

Các cụ trong làng vui chúc rượu sàn trên.

Ngày rước em, mẹ pha sẵn ang chàm

Đến giờ lấy dâu, phết hai đầu đòn gánh

Xôi gói bảy màu, chín lá trầu cay xanh thắm

Men rượu ửng hồng lên nét mặt quan lang.

Ngày dắt em qua chín bậc nhà sàn

Em ước tình yêu mình như bếp lửa

Nhìn gác bếp còn bám dây bồ hóng

Nơi mẹ cất giữ hạt mầm

Cho em gieo những mùa sinh.

Và anh ơi

Ngày đón em về làm dâu

Trong hơi ấm bếp lửa sàn…

DOÃN LONG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.