UỐNG TRÀ CÙNG BẠN Ở TÂN UYÊN

Về thăm bạn ở Tân Uyên

Rượu say mà vẫn không quên uống trà

Thức khuya đã quá canh ba

Hương chè vẫn đậm chuyện nhà vẫn say

Bỗng dưng tôi nhớ đến ngày

Gặp một người bạn về đây uống trà

Ông là người lính xông pha

Điện Biên thắng trận, chuyển ra nông trường

Trung đoàn tám – một kiên cường

Những người xây dựng nông trường đầu tiên

Hôm nay vắng bóng bạn hiền

Hương chè theo gió ngoài hiên ùa vào

Chắc ông gửi gắm lời chào

Thay cho nỗi nhớ nhập vào hai ta

Bây giờ ông đã đi xa

Đồi chè xưa vẫn mượt mà xanh tươi

Hương trà quyến rũ tình đời

Vị thơm cao cả tình người bạn xưa./.

                                                      T.L


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.