Tình thu Tam Đảo – Huỳnh Nguyên

 

Như cánh hạc bay vút trời Tam Đảo

Nắng, gió, mây ngàn dệt áo mùa thu

Gieo cảm hứng giữa vườn xưa cổ tích

Uống nước hồ Xanh mát rượi tâm hồn

 

Du khách yêu cảnh vật đến bồn chồn

Người đến, người đi mỗi mùa du lịch

Trời Tam Đảo mãi xanh màu ngọc bích

Ánh vàng son tráng lệ những lâu đài

 

Văn hóa Tây Thiên truyền đã bao đời

Ngày tháng nơi đây vầng trăng dáng bụt

Khám phá lãng du bao người cầm bút

Nơi đất này hội tụ mãi xanh tươi

 

Tam Đảo bây giở khỏe khoắn tuổi đôi mươi

Đang mang lại những niềm vui hạnh phúc

Bông hoa thắm giữa trời Vĩnh Phúc

Cuộc sống nơi đây hết khổ nghèo

 

Chân thác Bạc in hình bông hoa đẹp

Bầu trời đêm thăm thẳm vì sao

Hiện đại lung linh trên nền cổ kính

Rộng đất trời Tam Đảo đẹp tương lai.

 

HUỲNH NGUYÊN

 

Xem thêm:

Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

Bạn thơ Lai Châu – Ngô Kinh Đỉnh

Tổ quốc ở biên cương – Nguyễn Ngọc Phú

Người may áo chàm – Ngô Bá Hòa


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.